Một người đàn ông vẫn tiếp tục hành trình khám phá thế giới theo cách đặc biệt ngay cả khi đã qua đời.
Judi Glunz Sidney, chủ khu nghỉ dưỡng Glunz Ocean Beach Hotel and Resort, thường đi dạo nhặt rác trên bãi biển. Một ngày, cô phát hiện một chai nhựa chứa cát, giấy và tiền. Khi mở ra, cô thấy một tờ ghi chú từ Beverly Smith, yêu cầu báo cho cô biết chồng mình, Gordon Scott Smith, đang ở đâu. Mặt sau có số điện thoại của Beverly. Trong chai còn có bức thư từ Ross, người đầu tiên nhặt được chai vào tháng 7 năm 2013 tại Florida, cũng yêu cầu thông báo cho Beverly về hành trình của Gordon.
Judi rất bất ngờ và cảm động khi phát hiện trong chai nhựa là tro cốt của Gordon. Cô liền gọi điện cho Beverly, vợ Gordon, để báo tin. Beverly vui mừng cho biết tờ tiền 2 đô la là để chi trả cho cuộc gọi. Cô kể về 27 năm hôn nhân và ước mơ của Gordon là đi vòng quanh thế giới, nhưng ông đã qua đời vào năm 2012 vì xuất huyết não. Beverly cho biết cô muốn thực hiện một cuộc phiêu lưu cuối cho ông bằng cách bỏ tro cốt vào chai cùng với một ghi chú và tiền để nhờ người tìm thấy thông báo cho cô. Sau khi gọi cho Beverly, Judi và chồng đã chuyển tro cốt của Gordon sang một chai rượu rỗng.
Kèm theo tờ ghi chú và một đô la, gia đình Judi gửi Gordon để hỗ trợ hành trình chinh phục thế giới của anh. Mặc dù Beverly vẫn đau buồn vì cái chết của chồng, cô cảm thấy an ủi trước sự quan tâm từ những người lạ. Điều tuyệt vời là mọi người vẫn tin vào tình yêu thật sự.






Source: https://afamily.vn/ngay-ca-sau-khi-qua-doi-nguoi-dan-ong-nay-van-chu-du-the-gioi-theo-mot-cach-dac-biet-20170616232108791.chn